Chồng vô sinh, vợ khẳng định chỉ cần bên nhau là đủ, nhưng chỉ sau vài tháng đã mang thai bất ngờ.
Tôi đang vật lộn với những cảm xúc hỗn độn và cảm thấy thương cho bản thân. Tôi vô sinh và chấp nhận con riêng của vợ, nhưng không thể tha thứ cho sự ngoại tình của cô ấy. Liên, cô gái trẻ hơn tôi, xinh đẹp và cuốn hút, đã nhanh chóng trở thành người gần gũi với tôi sau gần một tháng làm việc chung. Tôi đã chủ động nhắn tin và hẹn hò với Liên, và sau một năm tìm hiểu, chúng tôi đã tổ chức một đám cưới ấm cúng với sự có mặt của gia đình và bạn bè. Bố mẹ tôi quý Liên và khuyên tôi phải đối xử tốt với cô ấy. Tình yêu của chúng tôi tràn đầy và cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Ba năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Cuối cùng, chúng tôi đến viện phụ sản và tôi phát hiện mình bị vô sinh do số lượng tinh trùng bằng 0, trong khi vợ hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi cảm thấy xấu hổ và lo lắng về phản ứng của bố mẹ vì tôi là con trai độc nhất. Không khí gia đình trở nên nặng nề, tôi rơi vào trạng thái u uất, nhưng vợ vẫn động viên tôi. Tuy nhiên, sau vài tháng, tôi nhận thấy cô ấy trở nên lạnh lùng và vắng nhà nhiều hơn. Một ngày, tôi theo dõi vợ và phát hiện cô ấy đang gặp gỡ bạn thân của tôi, họ ôm ấp nhau rất tình cảm.
Liên thú nhận với tôi rằng cô ấy chỉ muốn có con và hiện đã mang thai được 2 tháng. Sau khi trở về nhà trong tâm trạng đau khổ, tôi đã nói chuyện với vợ về việc chứng kiến cô ấy ngoại tình. Liên khóc nức nở, thừa nhận khát khao làm mẹ nhưng đã giấu kín vì không muốn tổn thương tôi. Cô ấy vẫn yêu tôi và mong tôi chấp nhận đứa con. Tôi đang băn khoăn không biết nên làm gì lúc này.



Source: https://afamily.vn/chong-vo-sinh-vo-tuyen-bo-chi-can-ben-nhau-la-du-vay-ma-may-thang-sau-da-ruoc-ve-ngay-mot-cai-bung-bau-20180414171139674.chn